NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 20-02-12, 01:16 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


570.- MĂI THƯƠNG NHÉ NGƯỜI!

Em ơi, duyên nợ trầu cau
T́nh nồng một gánh trao nhau suốt đời
Thơ em đọng kết bao lời
Lời thương lời nhớ bồi hồi tim anh.

Câu thơ đối họa mà thành
Khúc đàn t́nh ái t́nh tang yêu đời
Điệu ḥ trầm bỗng chơi vơi
Nhặt khoan ngọt tiếng gọi mời t́nh lang.

Đêm qua phơn phớt gió ngàn
Sợi dài nỗi nhớ, yêu thương t́m người
Biết là đêm vắn t́nh dài
Mà nghe như thể lời ai bên ḿnh.

Em xinh, vắng mặt vẫn xinh
Dù xa cách mấy th́ t́nh vẫn son
C̣n trời c̣n nước c̣n non
Em c̣n thương măi th́ ḷng anh vui…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (21-02-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:24 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.