NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hoa chanh & lê hỒng

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 20-02-12, 07:06 AM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi lehong Xem bài viết
Cay cay mũi khi đọc lời chia cắt
Giận giận ḿnh tím ngắt một vần "Xa"
Giọt sầu đă điểm canh ba
Nh́n trăng trăng héo trông ta ta buồn...

Sao nỡ thế cho hồn ngơ ngẩn
Cớ chi mà lận đận tiếng tơ
Mối sầu dằng dặc lê thê
Gió lay cuốn bức màn the năo nùng

Ngoài nội cỏ tiếng trùng rền rĩ
Trong ḷng ta tri kỷ có chàng
Cau xanh chẳng quyện trầu vàng
Trái duyên bỏ mặc hai hàng lệ tuôn....

......HOABEODAI.....


ĐÓN CHỜ DUYÊN MỚI

Bởi đôi ḿnh chẳng vương vấn nợ
Nên t́nh duyên ngăn trở trái ngang
Yêu nhau dù chẳng phụ phàng
Cũng đành dang dở hai hàng lệ rơi

Từ nay phải hai nơi hai ngả
Anh đâu người đặng cá quên môm
Để cho em phải mỏi ṃn
Đêm đêm chờ đợi phấn son nhạt màu

Chắc do nơi trời cao xếp đặt
Khiến đôi ta ùn tắc đường t́nh
Trong anh c̣n măi bóng h́nh
Của người em gái chung t́nh thiết tha

Bởi do nơi mẹ cha không thuận
V́ anh nghèo túng quẩn quanh năm
Làm sao đùm bọc đở dần
Tương lai con gái nhọc nhằn gian lao

Thôi em nhé trầu cau không trọn
Chớ v́ anh bó gọn cuộc đời
Mong em sẽ măi vui tươi
Đón chờ duyên mới Mẹ cười cha vui

......LEHONG.....


Kiếp phong lưu,phong cùi ai duyệt?
Số đào hoa,đào huyệt đẳng đeo?
Thuyền t́nh trái gió lộn lèo
Khóe thu ba nổi sóng trào lụy cay
Dùng dằng biết niềm tây khó dứt
Ngao ngán nào nỡ bứt sợi tơ
Trách ai mà trách ai giờ?
Trách Đào ,Đào gật,trách Mơ, Mơ ừ!
Mối sầu này thiên thu c̣n bám
Khối t́nh kia tâm khảm vẫn mang
Đường dài trước mặt ngổn ngang
Hờn duyên cũng bởi v́ chàng mà thôi....
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
hahaha (20-02-12), hoatigon208410 (20-02-12), Nhím con (21-02-12), VỀ MIỀN TRUNG (20-02-12)
  #2  
Cũ 20-02-12, 10:00 AM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Sửa giùm cho bèo mấy cặp đối cho chuẩn hơn nha

Kiếp phong lưu, phong cùi ai duyệt?
Số đào hoa, đào huyệt ai gieo?
Thuyền t́nh trái gió lộn lèo
Khóe thu ba nổi sóng trào lụy cay
Dùng dằng biết niềm tây khó gỡ
Khắc khoải ôm nỗi nhớ khôn nguôi
Trách ai mà lại thương người?
Thương tàn môi thắm, thương phai má hồng
Mối sầu này ngàn đông chưa hết
Mảnh t́nh kia vạn kiếp c̣n mang
Đường dài trước mặt ngổn ngang
Hờn duyên cũng bởi v́ chàng mà thôi....
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
hoabeodai (20-02-12), úm_bala (29-02-12)
  #3  
Cũ 23-04-12, 07:12 AM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định




Quote:
Nguyên văn bởi Lan Hương Xem bài viết
Sửa giùm cho bèo mấy cặp đối cho chuẩn hơn nha

Kiếp phong lưu, phong cùi ai duyệt?
Số đào hoa, đào huyệt ai gieo?
Thuyền t́nh trái gió lộn lèo
Khóe thu ba nổi sóng trào lụy cay
Dùng dằng biết niềm tây khó gỡ
Khắc khoải ôm nỗi nhớ khôn nguôi
Trách ai mà lại thương người?
Thương tàn môi thắm, thương phai má hồng
Mối sầu này ngàn đông chưa hết
Mảnh t́nh kia vạn kiếp c̣n mang
Đường dài trước mặt ngổn ngang
Hờn duyên cũng bởi v́ chàng mà thôi....
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
phale (23-04-12), úm_bala (23-04-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:49 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.