NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 23-02-12, 01:28 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


630.- XAO NẮNG, EM VỀ

Em về mắt biếc xôn xao nắng
Một chút hoài mong, một chút t́nh
Gió khe khẽ lùa qua ḷng vắng
Đêm tương tư nhung nhớ nguyên trinh.

Lạc mộng, bâng khuâng trong tiên cảnh
Dơi mắt t́m dáng bóng người thương
T́nh đă cháy, ngàn sao lấp lánh
Em về, dậy dấu ái mùi hương.

Gót hài lần nhẹ bên khóm cúc
Hoa cũng mừng vui cất tiếng chào
Chim trên cành vang một ca khúc
Lặng thầm trong tim nỗi ước ao.

Đứng bên đời, dáng em ta ngắm
Mộng và thực, theo nắng xôn xao
Trong ta, một yêu thương sâu thẳm
Ngan ngát hương thơm của thuở nào...

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (23-02-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:08 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.