NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 23-02-12, 09:30 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


660.- MONG

Bao mùa lá rụng tim anh luôn thổn thức
Nhớ thương em, nhớ bóng dáng thân yêu
Tim ngẩn ngơ, xao xác giữa nắng chiều
Bao kỷ niệm cứ ùa về trong tim nhỏ.

Nhớ ngày nào hai ta gặp trong bỡ ngỡ
Mắt t́m ai e thẹn giữa nắng hồng
Một thoáng chờ, một thoáng say hương
T́nh đổ xuống giữa muôn vàn ca hát.

Rồi hai ta d́u nhau trong chất ngất
Bến t́nh yêu rực sáng giữa hẹn thề
Em tựa đầu vào giấc mộng đam mê
Ta thoáng chốc say men t́nh rực nắng.

Có xa nhau mới thử thách t́nh nồng mặn
Có yêu nhau muôn dặm cũng là gần
Hăy bền ḷng chờ đợi nhé em yêu
T́nh sẽ đẹp khi chúng ḿnh tao ngộ...

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (24-02-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:35 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.