NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 26-02-12, 12:29 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


267. ĐÊM VẮNG

Đêm dài thao thức mỗi mình ta
Xót dạ cầm canh đợi tiếng gà
Rả rích mưa buồn tìm giọng cũ
Chèo queo gió lạnh nhẩm tình ca
Ngày nao chung lối sao vương vấn
Thuở ấy bên nhau khó nhạt nhòa
Hơi rét luồn về trong nỗi nhớ
Gởi người chút điệu khóc mùa xa

HANSY


Tình xa

Bên đèn thổn thức nỗi niềm ta
Văng vẳng đầu thôn tiếng gáy gà
Nhớ buổi tan trường ai đến đón
Thương ngày nằm võng mẹ ru ca
Chân tình dạo ấy hằn chôn dấu
Kỷ niệm hôm nao khó xóa nhòa
Gió lạnh song thưa sầu ngấn lệ
Buông lời tâm sự gởi tình xa

Vancali


MỘNG HỜ

Cuối nẻo đường tình chỉ có ta
Mơ bao khúc hát gật gật gà
Người bay tít tắp mờ nhân dạng
Tình hút mịt mờ lặng tiếng ca
Giữa tối xót xa lòng quặn thắt
Trong mơ ai oán lệ tràn nhòa
Mộng hờ đêm vắng về trong gió
Xé nát tim này bởi cách xa

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (26-02-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:28 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.