NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này THƠ TÌNH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #761  
Cũ 26-02-12, 11:07 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


760.- CỨ TƯỞNG

Cứ tưởng chia tay là hết
Nào hay niềm nhớ thật dai
Làm thao thức suốt canh dài
Mơ một giấc mơ hội ngộ.

Cứ tưởng không còn gặp gỡ
Là yêu thương vụt tan đi
Nào dè nước mắt chia ly
Đẫm ướt những ngày đơn chiếc.

Cứ tưởng vĩnh viễn ly biệt
Khi không còn gọi cho nhau
Nào hay tim mãi cứ đau
Vì mong hoài chẳng thấy…

Cứ tưởng tình yêu sống mãi
Nào dè sấm sét ngang trời
Sao lòng ngắn thế người ơi
Khi tim này vẫn rộng mở…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)
  #762  
Cũ 26-02-12, 11:08 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


761.- TRẦN TÌNH

Khi yêu có hẹn một lời
Đã thương chín kiếp mười đời vẫn thương
Tại trời ghẹo chọc trăm đường
Nên tình mới vỡ, nên lòng mới đau.

Nào ai có muốn tình sầu
Bởi chưng phận bạc xa nhau suốt đời
Tình thì vẫn giữ, người ơi
Làm sao quên được một thời yêu thương?

Đời này lắm cái vô thường
Có nhau rồi lại rẽ đường thúy uyên
Mai này có ghé cảnh tiên
Thì xin gắng đợi tình em, nhé người!

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)
  #763  
Cũ 26-02-12, 11:09 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


762.- NHỚ

Mới đó mà đã xa rồi
Để ai chiều xuống mải ngồi xót xa
Ngày xưa người nói với ta
Yêu anh như thuở mẹ cha mới về.

Giờ đây cách biệt sơn khê
Thoáng trong nỗi nhớ ước thề phôi pha...

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)
  #764  
Cũ 26-02-12, 11:09 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


763.- QUÊ HƯƠNG ƠI!

Quê hương biết mấy nghĩa tình
Dẫu xa vẫn nhớ quê mình, ai ơi
Một lần đã phải lìa rời
Ngẩn ngơ, buồn bã lệ rơi hai hàng.

................

Xa quê, cách trở quan san
Chiều chiều nhớ đến lòng càng xót thêm
Tình quê xiết mấy nỗi niềm
Sao mong trở lại viếng thăm thỏa lòng...

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)
  #765  
Cũ 26-02-12, 11:10 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


764.- TRẦN TÌNH

Chỉ là tình cảm thi ca
Nhập vai, mượn ý lại qua mấy vần
Dám đâu lẩn lộn Thơ – Trần
Hai thế giới ấy chia phân rõ ràng.

Chẳng là giữa lúc mơ màng
Thơ đi xiêu lạc ngổn ngang ý tình
Có khi quên cả trọng khinh
Mong hiểu là thế mà xin vui lòng.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)
  #766  
Cũ 26-02-12, 11:10 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


765.- CẢM ĐỀ
(Cho một kiều nữ)

Một ngôi nhà xinh, một trái tim nồng
Trường Tuyền là tên chủ nhân mến thương
Dạo qua một lối, thương ai đơn chiếc
Khuê phòng lạnh ngắt, vắng hơi ấm chàng.

Haha, tim rộng trải khắp bể yêu
Nghiêng dáng lung linh, thục nữ yêu kiều
Nâng đàn dạo khúc, văn chương thanh thoát
Thướt tha dáng nguyệt, ôi, sao mỹ miều!

Dạo một bước, Trường Tưyền đẹp xinh
Mặt hoa da phấn, nhuộm sắc thân mình
E ấp chút cười lòng ai ngơ ngẩn
Trường Tuyền ơi, quân tử luống bao tình!

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)
  #767  
Cũ 26-02-12, 11:11 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


766.- ĐÃ BIẾT

Đã biết tình
cũng rồi một kiếp
Mà sao lòng
mải miết buồn thương
Đã xa cách mấy trăm đường
Mà sao cứ tưởng như gần một bên.

Nhớ thuở nọ nên duyên kỳ ngộ
Ta gặp người bỡ ngỡ lòng yêu
Rồi ra nắng xát những chiều
Để nghe rát bỏng lòng liêu xiêu lòng…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)
  #768  
Cũ 26-02-12, 11:12 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


767.- TRI KỶ
Tri kỷ là nhất lắm rồi
Hàn Sy đâu dám được vòi (voi) đòi tiên
Chỉ là láng máng không yên
Ông xã nào đó làm riêng của nàng.

Vậy thì hết dám chàng ràng
Có khi bị woánh la làng hổng ai thương
Thôi thì Han Sy trong lòng
Ngoài lòng nàng có… đây cũng không màng lắng lo.

Vợ chồng còn có khi… lơ
Tri kỷ nhỏ bé… lò dò một bên.
Hố hồ hôOOOOOOOOOOO

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)
  #769  
Cũ 26-02-12, 11:13 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


768.- CŨNG XIN

Cũng xin được đợi được chờ
Bướm vàng một cánh rải thơ hương tình
Liêu trai chí suốt bình minh
Một chữ yêu ấy làm tin giữa đời

Thơ sao kể hết bằng lời
Bởi trong góc vắng mãi ngời dáng ai

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)
  #770  
Cũ 26-02-12, 11:14 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


769.- MÃI LÀ

Hồn thương say đắm bao chiều
Ru nhau chìm mộng diễm kiều chốn nao
Cũng là một ước hai ao
Gió mây hòa quyện trăng sao giỡn tình.

Xin là hương lửa ba sinh
Có bao nhiêu kiếp cũng mình với ta
Mãi trao nhau chút mặn mà
Chao nghiêng tình nhớ đậm đà lửa hương

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:14 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...