NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 26-02-12, 11:48 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

DÂN VIỆT MỪNG XUÂN

Bolsa rực rỡ lá cờ vàng
Dân Việt khắp nơi đón Tết sang
Kính bác một ly đầy uống cạn
Mừng anh một chén lửng không tràn
Hôm nay tiệc đăi anh heo nướng
Mai mốt cỗ bày chị Mẽo hoang
Có xĩn em d́u về tận chổ
Bạn bè chẳng để hắn ḅ ngang

....LEHONG.....



TẾT ĐĂ XA

Hoa cũng hết sạch cái nhụy vàng
Nắng hè đầu ló đă đ̣i sang
Gạo cơm lôi kéo ồn bao chỗ
Công việc lu bu réo khắp tràn
Cung cúc chơi xuân tiền mất hết
Góp gom xài tết túi đi hoang
Quên đi xuân tết mà lo sống
Cày cuốc mạnh vào chớ có ngang

HANSY


ĐI DỌC VỀ NGANG

Gió lay nhè nhẹ lá rơi vàng
Báo hiệu mùa thu sắp sửa sang
Dưới gốc công nhân gôm một đống
Ngoài đường gió cuộn rớt lan tràn
Công viên đông khách như nhà hội
Cổ tự vắng hoe tưởng chốn hoang
Đừng tưởng là nơi đây bỏ phế
Mặc t́nh cứ đi dọc về ngang

....LEHONG....
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
hoabeodai (27-02-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:24 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.