NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 27-02-12, 01:43 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



960. HY VỌNG

Buồn nói thế cho phân ḍng phải trái
Chứ hồn mơ vẫn rộng tựa ḷng sông
Thư viết cho người đẫm ướt hương nồng
Mỗi chữ trong tim ươm đầy dư lệ.

T́nh ngày đó, người ơi, sao xiết kể
Rộn hoài thương chút ngỏ ư hôm nao
Dẫu xa nhau chếnh choáng giữa ba đào
Vẫn măi nhớ dáng h́nh vừa khuất nẻo.

Đă bao đêm tự ḿnh luôn vặn vẹo
Bởi do đâu giờ phải ngóng phải trông
Để t́nh nồng thoáng chốc đă hư không
Gom kỷ niệm tung hê chiều lộng gió.

Dầu tàn canh hồn chờ leo lét đỏ
Tiếc dại khờ ôm một mối ḷng si
Dẫu thuyền xưa quay bước bạc bẽo ǵ
Sang kiếp khác tương phùng nuôi hy vọng…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:05 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.