NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 02-03-12, 08:59 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

BUỒN DANG DỞ ….!!!

Dọc ngang thuở ấy giữ non sông
Trận cuối đau thương tím dạ ḷng
Tủi thẹn quẩn quanh duyên nạng gỗ
U sầu cải tạo nợ tang bồng
Dang dang dở dở chưa tṛn mộng
Trái trái ngang ngang vỡ ước mong
Chiến bại xót xa…buồn vận nước
Tự hào chính nghĩa sáng trời Đông

.....TTKT.....


NHÓI L̉NG

Tủi hổ chưa tṛn nợ núi sông
Làm trai chưa thoả chí tang bồng
Bao năm chinh chiến không chùn bước
Trăm trận quân hành thế tiến công
Những tưởng nước nhà giành độc lập
Nào ngờ t́nh thế bắt suy vong
Bảy lăm tù tội vai mang nặng
Nhắc nhớ thêm chi khiến nhói ḷng

.......LEHONG.......
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
Hansy (03-03-12), hoabeodai (02-03-12), hoatigon208410 (03-03-12), úm_bala (03-03-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:02 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.