NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 10-03-12, 12:45 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

LƯU LINH NHẬP TỬU

Uống rượu vô nhiều gan ắc chai
Chun lưng chẳng chịu khoái ly đầy
Ban đầu phân biệt bè và bạn
Phút cuối nh́n nhầm vợ với ai
Nhậu xĩn ngỡ em là phận gái
Tĩnh rồi biết rơ nó thân trai
Lưu linh nhập tửu đâu c̣n biết
Khuyên giải ích ǵ chẳng nhập tai

......LEHONG.....



NHẬU TỚI BẾN

Xỉn rồi trơ mặt đến ĺ chai
Rượu uống hết vô lại rót đầy
Gịng giống hủ hèm nào ngán tửu
Con trời đại đế sợ chi ai
Chân nam loạng quạng đâm ghè gái
Tay bắc lơ nguơ chọc trúng trai
Cũng biết say sưa là tệ hại
Bạn bè tới rủ thấy vui tai

HANSY
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:09 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.