NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 13-03-12, 03:36 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

NÔN NAO

Mùa Thu bóng Nguyệt tít trời cao
Mấy đứa trẻ thơ vui đón chào
Thi sĩ nhìn trăng lòng cảm hứng
Văn nhân đón Nguyệt dạ xôn xao
Bài thơ sáng tác lời thương gởi
Tình cảm dành cho thư mến trao
Cất giữ bao ngày nay thố lộ
Chờ em hồn bỗng thấy nao nao

....LEHONG.....



CẢM THU

Lồng lộng mây vờn giữa núi cao
Trời thu dìu dịu gió hây chào
Rặng cây vươn nhẹ thì thầm ước
Mặt nước loang đầy lả lướt xao
Quân tử đưa tình say đắm gởi
Giai nhân dìu mộng thiết tha trao
Mùa vui ngời đến từng cây cỏ
Lòng ngát hương mơ tận chốn nao

HANSY
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
úm_bala (14-03-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:19 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.