
17-03-12, 12:25 AM
|
 |
CM Tứ Thập Nhất An
|
|
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Nơi sự sống nảy sinh từ cái chết....
Bài gửi: 3.436
Thanks: 36.522
Thanked 8.963 Times in 3.491 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi phale
Vì sao vậy...?
|
CHị bạn Gôn, sn 87 cô PL ạ . 26 tuổi lấy chồng . hic. G lên ăn cưới, ngồi nghe mami chị ý nói chuyện , bác ấy ngồi khóc .. . tự hỏi, không biết từ 1 người chưa từng phải lo lắng bất kì điều gì, liệu bây giờ phải lo cho cả 1 gia đình sẽ như thế nào .. Với lại , chị ấy với người kia yêu nhau dc chưa đỳa 4 tháng ... không biết đã thực sự hiểu nhau chưa mà đã cưới rồi ... Chị bạn cùng cơ quan G (có chồng rùi) , chị ấy bảo : bọn e h yêu nhau thì thấy cái gì cũng màu hồng, nhưng lấy nhau về rồi mới thấy nó không hồng như mình nghĩ, mà còn có cả màu đen ...
|