NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 05-04-12, 07:19 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


429. Bước chiều đơn côi

Giữa khói lam chiều nặng bước ai
Vương vương cát bụi níu xuân hài
Vin cành trúc rủ thôn mờ khuất
Dơi ánh dương tà bóng nhạt phai
Có phải chim ngàn quên lối mộng
C̣n chăng đồng nội ước hoa cài
Sương buồn giăng kín dường hư ảo
Để lạnh lan dần... thấm buốt vai...

th - Shiroi


LỮ KHÁCH

Chơ vơ chiều vắng chạnh ḷng ai
Gió bụi ngàn phương lem lấm hài
Đất khách vọng t́m hương mùa cũ
Chốn xưa hoài ngóng nét t́nh phai
Màu trăng nhàu úa ngàn cơn mộng
Cổ kính mờ hoen một dáng cài
Tửu điếm bên đời ta rót cạn
Gió ḷng hun hút xát ṃn vai

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (06-04-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:01 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.