NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hoa chanh & lê hỒng

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 13-04-12, 08:21 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

MƯA CHIỀU

Mưa chiều lặng lẽ rơi nhanh
Đầu đông giá rét không anh lạnh lùng
Chốn này mưa gió băo bùng
Lá rơi tan tác như chung nỗi niềm

Nỗi buồn giấu kín trong tim
Làm sao quên được cánh chim phiêu bồng
Chiều về nỗi nhớ mênh mông
Nghe trong se lạnh chờ trông một người

Cuối trời mấy trắng ngừng trôi
Vẳng trong tiếng gió bao lời thiết tha
T́nh xưa giờ đă phôi pha
Người xưa giờ đă quên ta mất rồi

Mưa ơi ! xin hăy ngừng rơi !

.....SươngSương.....


Thương em thương lắm người ơi
Nhưng v́ anh măi cuộc đời tha phương
Anh buồn thao thức đêm trường
Nghe mưa rơi lạnh mà thương bạn t́nh

Giờ em thui thủi một ḿnh
Nỗi buồn giấu kín trong tim đợi chờ
Mong anh dù chỉ t́nh thơ
Tâm tư sẽ hết bơ vơ lạc loài

Mái tranh lác đác mưa rơi
Nghe như trong gió lời người năm xưa
"Thương anh mắt lệ em nḥa"
Nhưng v́ hoàn cảnh anh chưa tiện về

Xin em giữ trọn t́nh quê.....

......LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
Cá chuồn (15-04-12), hoabeodai (17-04-12), luuhangiang (17-04-12), Nhím con (16-04-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:23 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.