NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 14-04-12, 10:39 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1020. MĂI NHỚ

Ta xa nhau, chiều thu vương gió lộng
Mắt nai buồn, vắng lặng chết màu son
Xa xót ḷng đau, tủi hận xám hồn
Buông tất cả niềm mơ vào quá văng…

Từ dạo đó, biệt nhau dài năm tháng
Giữa gịng đời xuôi ngược lăng quên nhau
Nhạt phai dần mộng ước chuyện trầu cau
Xa tít tắp dáng h́nh người thương mến…

Mùa thu qua đi, mùa thu lại đến
Lá trên cành vẫn t́m lại được màu xanh
Chỉ có em không c̣n dơi theo anh
Bởi đôi ngă cách ngăn nhiều giông gió…
……………….

Gặp lại em giữa mùa thu mắt đỏ
Trái tim hồng lại đập nhịp nôn nao
Vẫn nghe ḷng ướm dậy tiếng lao xao
Của mùa nhớ t́m về trong tâm tưởng.

Vẫn biết rằng cuộc t́nh đà chia hướng
Mà sao ḷng vẫn cứ nhớ người ơi
Xin gởi em tim nóng gói vạn lời

Sang kiếp khác
T́m nhau…
T́m nhau…

Em nhé!

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (16-04-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:52 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.