NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 24-04-12, 10:34 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


486. SẮC TÍM TRỜI CHIỀU

Tiếng gà gáy gọi: Đă hừng đông
Lấp ló KIM Ô toả ánh hồng
Chấp chới tầng cao chim vẫy cánh
Long lanh thảm cỏ nắng tươi đồng
Nhớ làn thu thuỷ trong như ngọc
Tưởng mái tóc mây mượt tựa nhung
Sắc tím trời chiều càng thắm đậm
Phương trời em hỡi nhớ anh không?

BXP


T̀NH ĐAU

Trời đă lóe dần ánh rạng đông
Râm ran nhức nhối buốt tim hồng
Người đi nhớ măi làn môi mọng
Ta ở thương sao chữ dạ đồng
Vẫn biết t́nh đời nhiều tráo trở
Mà sao ḷng dỗi cứ hoài nhung
Năm canh thức trắng ngồi chong mắt
Người hỡi đau t́nh có biết không

HANSY

Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (24-04-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:38 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.