NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Pha Lê 22
Nạp lại trang này Vui buồn riêng tư

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 25-04-12, 08:34 PM
Avatar của Shrek
Shrek Shrek đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Đến từ: BRVT
Bài gửi: 305
Thanks: 333
Thanked 1.625 Times in 302 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Shrek
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Mộng dưới hoa

Em ngồi ấp ủ mộng cùng hoa
Lăng tử về đâu bóng nhạt nḥa
Nhặt lá vàng rơi mi lệ đẫm
Nh́n mây xám phủ dạ buồn sa
Người không đến nữa côi đường vắng
Kẻ đă thôi sang lẻ gót ngà
Gác ngọc lầu son vờn ảo ảnh
Nỗi niềm không gọi cứ trào ra...

PL 25.4.2012


P/s: Mượn tiêu đề của Moon...
MỘNG DƯỚI HOA (Mượn đề)

Gác trọ buông đàn mộng dưới hoa
Ngoài song hợp tấu vạt mưa nḥa
Nghiêng bờ vai nhỏ t́nh sao rộn
Chuyển giọng nam trầm nhện cũng sa
Ước dẫu vài giây cùng ảnh ảo
Mong dù một phút với thân ngà
Phong trần vạn nẻo chưa từng gặp
Tưởng tượng đêm dài măi hát ra…
Signature:

Lần sửa cuối bởi phale; 26-04-12 lúc 11:38 AM Lư do: PL xin phép sửa Quote.
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Shrek For This Useful Post:
Bụi đường (26-04-12), hoatigon208410 (25-04-12), phale (26-04-12), Thành Phạm (16-08-14), tra sua (26-04-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:25 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.