NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này THƠ TÌNH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1041  
Cũ 24-04-12, 10:54 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1032. ẢO ẢNH

Tình yêu rơi
Niềm mơ tắt
Lòng đau thắt
Trái tim buồn.

Chơi vơi lòng
Giữa chiều thu
Lắm sương mù
Đẫm ướt lạnh.

Tình bất hạnh
Tiếng sét ngang
Mộng vỡ tan
Chia biệt mãi.

Ngày xưa ấy
Tưởng ngàn năm
Chưa đến rằm
Thì trăng vỡ…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (24-04-12)
  #1042  
Cũ 25-04-12, 07:19 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1033. MÙA NẮNG

Lóng lánh tơ trời vấn vương khắp nẻo
Tình yêu ơi xin dậy sóng ngàn khơi
Để trái tim thổ lộ đến vạn lời
Dành chỉ một - cho mỗi mình em đó.

Nắng về lại đùa vui cùng cơn gió
Điệu thánh ca vang vọng suốt ngàn thu
Bỏ lại sau lưng ẩm ướt, tối mù
Hướng phía trước vầng dương đang vẩy gọi…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-04-12)
  #1043  
Cũ 25-04-12, 07:19 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1034. CHÚT NHỚ VỀ EM

Lòng buồn gởi em
Mùa thu xa vắng
Dư âm dậy sóng
Cuối trời bóng chim.

Tình sầu về em
Xám u màu nắng
Giọt cà phê đắng
Nhuộm cả mây buồn.

Ngu ngơ trao em
Đường tim vạn lối
Góc khuất mờ tối
Ta giữ đêm nay.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-04-12)
  #1044  
Cũ 26-04-12, 11:45 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1035. CỔ TÍCH LÁ DIÊU BÔNG

Tím chiều em lan tím cả chiều anh
Mùa hạnh ngộ sao xa vời thăm thẳm
Những hẹn ước vẫn còn đây, thấm đẫm
Mà nghe chừng cổ tích lá diêu bông.

Để từng đêm thao thức tự nhủ lòng
Đã xa lắm ngày nao trăng tình mộng
Mất em rồi hồn ta dưng lọng cọng
Cứ khạo khờ như đứa trẻ lên ba…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-04-12)
  #1045  
Cũ 26-04-12, 11:47 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1036. BỐN MÙA DẬY THƯƠNG

Những cánh hồng mùa xuân bay bay
Dậy hương sắc thắm chỉ em thôi
Ngát trời trinh nguyên màu lụa trắng
Ơi em, cho ta xin một nét tinh khôi.

Vương vãi ánh vàng mộng tơ trời
Đọng lại chút tình giữa hồn tôi
Khối tình trao nhau màu phượng đỏ
Lấp lánh hạ về sáng nơi nơi.

Sắc lá thay màu trên rẻo cao
Sương thu óng ả nhẹ vẩy chào
Nai vàng ngơ ngác, nghiêng xào xạc
Tình đó len tim dạ nôn nao.

Đông về rồi sắc thắm bớt tươi
Vắng trong gió lộng tiếng em cười
Cuộn tròn mộng ảo dài em nhé
Và nhớ rằng, yêu em – chỉ có tôi.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-04-12)
  #1046  
Cũ 27-04-12, 03:19 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1037. LẶNG LẼ

Xuân lặng lẽ ra đi khi chưa tàn hoa
Chút ấm áp hiếm hoi chợt tan biến
Ngỡ xuân sang heo may không còn đến
Nào ngờ xuân hờ hững để lạnh tim côi

Hoa vàng mấy độ nở chào rợp sắc trời
Có hay đâu chưa tàn mà lòng hoa đã héo
Mùa xuân lửng thửng đi qua...

HANSY



Lần sửa cuối bởi Hansy; 30-04-12 lúc 01:17 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (30-04-12)
  #1047  
Cũ 27-04-12, 03:20 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1038. TRĂNG THƠ

Bát ngát trăng vàng dệt thơ yêu
Mà nghe trong gió đượm tím chiều
Trao em một chút hương mùa mận
Để ngỏ vườn cho tim liêu xiêu…

Mênh mông suối ngọt mát hồn thơ
Lắng đọng trong nhau phút ngẩn ngơ
Mùa trăng tình ái nồng hương dậy
Ơi em, ta cùng nhau vào mơ…

HANSY



Lần sửa cuối bởi Hansy; 30-04-12 lúc 01:17 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (30-04-12)
  #1048  
Cũ 29-04-12, 12:16 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1039. DÂY TƠ HỒNG

Cùng tơ hồng
Thêm khắn khít
Trồng hoa đẹp
Ngát hương lòng

Trải ước mong
Cùng khắp chốn
Tình người đậm
Mãi xanh tươi…

HANSY



Lần sửa cuối bởi Hansy; 30-04-12 lúc 01:17 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (30-04-12)
  #1049  
Cũ 29-04-12, 12:17 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1040. MÙA HẠNH NGỘ
(Tặng Jen)

Người đi những tưởng đi xa mãi
Một buổi chiều Xuân nương gió về
Réo rắt phím đàn vang khúc cũ
Hồn thơ tìm lại buổi hẹn thề.

Lòng nhủ lòng, niềm đau vợi nhẹ
Một thuở trao nhau biết mấy tình
Kỷ niệm ấy giờ vùi sâu địa mộ
Sao mà hồn chẳng muốn lặng thinh.

Người về giữa mùa tim úa cháy
Nắng đón đưa ẩn chút bâng khuâng
Ta lặng đứng nép mình vào góc khuất
Mơ em bay thanh thoát giữa chiều vàng .

HANSY



Lần sửa cuối bởi Hansy; 30-04-12 lúc 01:17 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (30-04-12)
  #1050  
Cũ 29-04-12, 02:56 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1041. GIÓ TÌNH

Gió vờn trong nắng sớm
Bông cỏ nương đùa bay
Lả lơi một cánh bướm
Chọn đáp hoa nào đây?

Thênh thang đường tình mở
Mộng ước chớm mùa lay
Trái tim ta bỏ ngỏ
Ôi, thương giọt nhớ đầy.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (30-04-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:40 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...