NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 09-05-12, 08:03 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định





NẾU MỘT MAI

Hẩm hiu phận bạc cũng đành thôi
Canh vắng ḿnh đơn tựa cửa ngồi
Gió khẽ qua cành cành phất động
Trăng vờn đáy nước nước dần trôi
Màn đêm phút biệt, ngoài hiên cửa
Bóng tối ngày xa, cuối đỉnh đồi
Chót kiếp phù sanh rời đất khách
Ai người nhỏ lệ tiễn đưa tôi?

.....Nam Khánh.....


CỨU ĐƯỢC TÔI

Số mệnh định rồi phải chịu thôi
Hơi đâu trông đứng lại than ngồi
Rủi xui tai nạn e không thoát
May mắn bệnh t́nh sẽ lướt trôi
Tốn sức khẩn cầu sư ở núi
Hao công năn nỉ thầy nơi đồi
Thang thuốc tứ tung mà không hết
Nhập viện thay gan cứu mạng tôi

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
hoatigon208410 (09-05-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:28 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.