NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 20-05-12, 09:35 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1086. HƯƠNG XƯA

Ḿnh gọi tên nhau, gọi hoài em nhé
Cho thấm vào mơ, cho thuộc vào hồn
Cho măi ngày sau in dấu tận ḷng
Chuyện t́nh yêu của ngày xuân rực nắng

Anh muốn dịu dàng t́nh trôi trong yên lặng
Để đượm thắm trong tim vết xước nồng nàn
Ḷng bồi hồi lẫn xao xuyến miên man
Nhẹ giấu tay nhau trong niềm yêu vẩy gọi .

Thời gian vô t́nh lướt qua nhanh
Để lại trong ta luyến lưu tuổi nhớ
Chiều nào đó ngồi hong khô kỷ niệm
Thấy tuổi đời bay mất những ngày xanh.

Cũng muốn níu kéo dáng h́nh ngày tháng cũ
"Áo nào phai mà chẳng xót chút màu xưa"
Thầm nuối tiếc thời gian không trở lại
Bâng khuâng buồn quá văng nhạt nḥa xa.

Ơi kỷ niệm của ngày xưa thân ái
Dần phôi pha theo nhịp thở của thời gian
Ta lặng ngắm màu hoa ngày xa ngái
Tuổi hồn nhiên bay mất cuối chân trời...

HANSY



Lần sửa cuối bởi Hansy; 20-05-12 lúc 09:39 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (21-05-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:30 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.