NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 25-05-12, 02:13 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


575. CHÚ C̉ VỖ CÁI TỰ DO !

Sải cánh đồng thơ ấy chú c̣
Rong chơi thỏa thích trút âu lo
Xù lông gại gió t́m ṭi cọ
Rướn cổ đu mây kiếm chác ṃ
Chén lạc hồn say vùng nắng tỏ
Bầu nghiêng dạ đắm chốn mưa to
T́nh thâm dăi chút vui buồn khó
Cởi hết tương tư chẳng ngại tḥ.

TNQS1


THÂN C̉

Mẹ ta chẳng khác một thân c̣
Kiếp sống buồn nhiều lại khẳm lo
Xuôi ngược thác ghềnh đau tuổi thọ
Bôn ba chợ búa rán sức ṃ
Họ hàng tiếp đăi bao dài nhỏ
Làng xóm ân cần lắm lớn to
Bên ướt người nằm như cọng cỏ
V́ con đôi lúc phải ḷ tḥ

HANSY

Nguồn: nguyetvien.net


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
phale (25-05-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:27 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.