NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #5  
Cũ 09-06-10, 02:06 AM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

SIÊU...TƯỞNG

Sướng khỉ ǵ đâu, khổ thấy bà
Thời gian ngóng đợi cứ dần qua
Gom tiền chặn cổng đau ḷng mẹ
Góp quỹ ngăn cầu sót ruột cha
Cái ngơ về Nam thời vẫn tịt
Con đường tới Bắc hăy c̣n xa
Bao giờ đất Việt ḿnh thông tuyến
Đoạn giữa Trung Kỳ bác nhớ ra !

..... NHỊ THẬP TAM KHÔI.....


Khó trở qua
(Họa loạn vận)

Nhớ lắm nhưng mà chẳng thể ra
V́ tôi đang sống tận trời xa
Bao năm ấp ủ t́nh quê Mẹ
Mấy bận định ḷng ghé viếng Cha
Miền Bắc tôi c̣n bao bạn hữu
Đất Nam vợ sống với ông bà
Tuổi già sức khỏe ngày suy yếu
Bệnh hoạn nguy nàn khó trở qua

.......Lehong........

Lần sửa cuối bởi lehong; 09-06-10 lúc 02:27 AM
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:25 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.