NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 09-06-12, 07:26 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



639. LỠ TH̀

Xin hỏi trầu xanh từ đáy ḷng*
Đến nay nàng đă mấy xuân hồng
Công danh như thế... giờ vui hỉ
Gia thất sao rồi... có hợp không
Cứ măi vấn vương bên khóm trúc
Lại c̣n tơ tưởng cạnh chùm bông
Muộn màng nét lá th́ con gái
Vẫn dáng ươm t́nh... chỉ ước mong

Đoạn Trường

TỦI PHẬN

Tiêu tan giữa cơi giấc mơ ḷng
Ngoái lại c̣n đâu để ngóng mong
Gió cuốn xuân đi hờn kẻ có
Mây đùa duyên cạn chạnh ḿnh không
Canh khuya bấc lụi hao t́nh ước
Gối lẻ chăn đơn héo nhụy bông
Trời hỡi sinh ra chi một kiếp
Năm canh thao thức tủi son hồng

HANSY


Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:29 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.