NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 10-06-12, 07:51 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


644. L̉NG XUÂN

Ḷng xuân phơi phới ngát hương bay
Tung cánh xuân nồng giữa nước mây
Gió mát xuân thầm mơ hạ đẹp
Trăng thanh đông hẹn cuộc xuân say
Tay tiên hạ giới xuân khúc lượn
Chén mộng xuân trời ư ngát lay
Hương phấn mùa xuân ngời mọng mắt
Trong ḷng khẽ hỏi mấy xuân ngây

HANSY

NỤ HÔN ĐẦU

Áo trắng phất phơ theo gió bay
Thương nàng mái tóc gợn đường mây
Ḷng em xao xuyến nh́n tha thiết
Dạ tớ ngất ngây ngó đắm say
Vạn vật theo thời gian biến đổi
Tim nầy măi năm tháng không lay
Ṿng tay êm ái đang chờ đợi
Cái nụ hôn đầu thật ngất ngây !

......LEHONG......

T̀NH ĐẦU

T́nh đầu mới đó đă xa bay
Kỷ niệm tung trời lộng gió mây
Bội bạc em về nơi sang quư
Phủ phàng tôi nghẹn giữa cơn say
T́nh ơi sao nở vùi mơ ước
Nghĩa hỡi đành ḷng bỏ mộng ngây
T́nh ái rồi ra như sấp ngữa
Chiêm bao một thuở tội hồn lay

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:01 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.