NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 11-06-12, 01:31 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


658. HƯƠNG KỶ NIỆM

Nhớ thuở yêu thương mộng với ai
Bên nhau mơ ước mấy thu dài
Trao thương cuộc hẹn cùng tóc gió
Gởi nhớ lời thơ đến trâm cài
Xao xuyến lần đầu nhiều tưởng tượng
Bâng khuâng phút cuối lắm u hoài
Người đi khuất nẻo vành tim đợi
Hương cũ bên đời chẳng chịu phai

HANSY

T̀NH DANG DỞ

Ḷng tôi vẫn một dạ thương ai
Cô gái nữ sinh tóc xơa dài
Áo trắng học tṛ tung gió sớm
Tóc mây cô ấy giắt trâm cài
H́nh nàng vẫn đọng tồn trong óc
Dáng dấp c̣n lưu trí nhớ hoài
Cha mẹ ép duyên đành phải chịu
Nhưng ḷng yêu mến chẳng hề phai

......LEHONG......

MĂI THƯƠNG

Vẫn măi trong ḷng thương nhớ ai
Người đi bỏ lại xót xa dài
Thương yêu buổi ấy làn môi mọng
Nhung nhớ năm nao bóng nguyệt cài
Đượm ngát hương trinh lưu luyến măi
Thơm nồng tuổi dại vấn vương hoài
Hồn ta dơi bước ngoài muôn dặm
Bởi lẽ tim này dáng chẳng phai

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:52 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.