NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 16-06-12, 01:17 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


712. T́nh quê

Bao ngày trở lại chốn làng quê
Nhớ lại ngày nào quả quá phê
Đất ruộng trâu bừa đâu dám cản
Thân dừa nước lội chả đành chê
Cùng nhau bắt cá tê từng chỗ
Xúm lại xoi cua khoái tứ bề
Ngắm ánh trăng tṛn ôn dĩ văng
Tuổi vừa đôi tám mộng t́nh ghê

Vancali96

VỌNG QUÊ

Xa lắm vẫn nồng đượm sắc quê
Mùa xưa ngụp lặn thật là phê
Ḍng sông uốn lượn xinh như mộng
Thôn xóm quanh co đẹp hết chê
Khúc khuỷu đường đi chuồn vạn cánh
Bao la ruộng ngút lúa muôn bề
Tha hương cứ ngóng về nơi cũ
Xúc cảm dâng trào thương nhớ ghê

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:40 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.