NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 17-06-12, 09:24 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


738. TÌNH THƠ

Lời thương ta gởi nỗi niềm trông
Gói cả mùa xuân thắm sắc hồng
Gió hát lao xao ru thảm cỏ
Nắng cười rực rỡ trải tầng không
Chút tình tri kỷ lòng như nhất
Một cõi thi thư dạ hiệp đồng
Khoảng cách xa xôi nào cản nổi
Hòa thơ khúc ấy mãi chờ mong

HANSY

TÌNH BUỒN

Xa người lòng cứ mãi hoài trông
Mỏi mắt nhìn theo cánh nhạn hồng
Tim hướng đăm chiêu về chốn ấy
Hồn trầm lạc lõng nẻo hư không
Tình buồn thăm thẳm nơi vô định
Dạ xót xôn xao một chữ đồng
Nhắn gửi người đi ngoài vạn dặm
Phương này có kẻ vẫn chờ mong

Thụy Du

TÌNH RƠI

Tình đã xa rồi cứ ngóng trông
Về đâu hương phấn thuở xuân nồng
Môi ơi phai dấu còn đau hử
Mắt hỡi cạn lòng có xót không
Dã dượi linh hồn rơi ngục thẳm
Nát tan mơ ước vỡ tâm đồng
Gió trăng mùa lạnh buồn cô lữ
Tách bến chiều nao gợi nhớ mong

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
phale (18-06-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:38 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.