NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 21-06-12, 07:02 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định



MAU TỈNH THỨC

Độc tài bành trướng quyết không tha
Ấy lũ Trung Hoa – Lũ Chệt tà
Lịch sử bao đờI, c̣n chép rơ
Giang sơn Tiên tổ vẫn nguy nga
Noi gương dũng cảm đời Hồng Lạc
Bảo vệ an cư mảnh đất nhà,
Kêu gọi ai kia mau tỉnh thức
Nếu không dẫy chết – ắt không xa

....VÔ T̀NH....


HƯỞNG THÁI HOÀ

Ắc hẳn một ngày sẽ chẳng xa
Toàn dân chung sức dựng quê nhà
Non sông mỗi lúc thêm giàu đẹp
Đất nước càng ngày một nở hoa
Hải đảo Hoàng, Trường không bóng giặc
Bá quyền phương Bắc rút chân ra
Độc tài tham nhũng nay tàn rụi
Dân tộc Việt Nam hưởng thái hoà

....LEHONG....
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
hoatigon208410 (23-06-12), phale (21-06-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:14 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.