![]() |
|
![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]() Trăm năm trước thì ta chưa gặp Trăm năm sau biết có gặp không Cuộc đời sắc sắc không không Thì thôi hãy sống hết lòng với nhau Lần sửa cuối bởi phale; 22-06-12 lúc 09:04 AM |
#2
|
|||
|
|||
![]() Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao Thu ăn măng trúc, đông ăn giá Xuân tắm hồ sen hạ tắm ao Nguyễn Bỉnh Khiêm Lần sửa cuối bởi phale; 22-06-12 lúc 09:38 AM |
#3
|
|||
|
|||
![]() Bắc cầu đã chắc người sang
Nông nia thì kín, dần sàng thì thưa Chuyện tình em tính kỹ chưa Chỉ sơ suất chút là thừa gối chăn ! Bùi Hữu Tiềm |
#4
|
|||
|
|||
![]() Hẹn nhau đã lỡ chuyến này
Kiếp sau bất chấp đò đầy sông sâu Ngàn trùng cũng quyết tìm nhau Yêu cho nát hận tan sầu thế gian --- Phạm Ngọc Quang--- |
#5
|
|||
|
|||
![]() Trà không men rượu mà say Lòng người không sóng mà hay dạt dào ! |
#6
|
|||
|
|||
![]() Đời như con lắc lệch tâm
Lả lơi bên lở ái ân bên bồi Đã đành quả chín thì rơi Chỉ thương hạt rắc vào nơi không mùa. --- Bùi Hữu Tiềm --- |
#7
|
|||
|
|||
![]() Rượu cần trúc vít mềm tay
Người ơi uống cạn đêm nay với người Uống cho một tỉnh say mười Cho mắt có lửa cho lời có men... --- Lê Đình Cánh--- |
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: | ||
![]() |
|
|
![]() |
![]() |