NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 26-06-12, 09:09 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


804. CHIỀU TIỄN BIỆT

Nhớ măi chiều nao chốn bến sông
Nh́n nhau quặn thắt cả tim ḷng
Mây vương tóc rối hờn lên mắt
Gió đậu hồn rưng dỗi giữa không
Chia biệt từ đây đành lỗi hẹn
Cách ngăn khoảng ấy khiến phai hồng
Người đi xa khuất sầu mang lại
Biết có khi nào em ngoái trông

HANSY

ĐỪNG NGHĨ CHUYỆN QUA

Em về quê cũ có mừng không ?
Đừng nghĩ chuyện qua kẻo nát ḷng
Đồi ấy nắng thiêu Lan héo nụ
Núi nầy mưa thoảng Cúc tươi bông
Lều tranh ấp ủ tương lai sáng
Êm ả mộng mơ hạnh phúc nồng
Thương quá mà sao luôn luyến tiếc
Hồn em thao thức những chiều trông ?

Xuân Quỳnh

MÙA TRĂNG KỶ NIỆM

Em có nhớ về kỷ niệm không
Mùa trăng năm ấy sáng tim ḷng
Hương đêm d́u dịu lan vương lối
Gió núi ngọt ngào tỏa quyện bông
Thỏ thẻ lời yêu trong hạ đượm
Xuyến xao hồn mộng trước xuân nồng
Ḿnh thương nhau thế sao xa nhỉ
Để tội tim này măi ngóng trông

HANSY


Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:49 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.