NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 27-06-12, 10:23 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1284. TẠI

Tại trời duyên mới chưa nên
Sao em ngần ngại muồn quên anh rồi
T́nh yêu bao tháng năm trời
Đành sao bỏ mặc mưa rơi héo ṃn.

Yêu nhau từ thuở c̣n son
Th́ nay xin cũng mặn nồng như xưa
T́nh ơi, nói mấy cho vừa
Hỏi anh c̣n có? Xin thưa: yêu hoài...

Sắt son cũng một ḷng này
Cũng t́nh nồng đượm trao ai thuở nào
V́ đâu người lại xôn xao?
V́ đâu t́nh lại phai màu yêu thương?

Anh đây đi khắp bốn phương
Nhưng tim yêu vẫn bóng h́nh là em
Thôi đừng xa xót hằng đêm
Để cho t́nh ái càng thêm năo nề
Trăm năm vẫn giữ ước thề
Yêu em măi măi dẫu về kiếp sau.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:52 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.