NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 27-06-12, 02:24 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


816. CẢNH THU

Thu rơi thầm nhớ hạt sương bay
Thoảng chút đầu song lạnh khép ngày
Bát ngát đất trời lanh lảnh gió
Mênh mông sương khói chập chờn mây
Bờ giang lặng lẽ mơ đời ảo
Dốc núi im ĺm mộng kiếp hay
Lá rụng khẽ khàng tim xáo vọng
Tiêu sơ thủy mạc khiến ḷng say

HANSY

LÁ THU

Chao ḿnh nghiêng gió, lá vàng bay
Thu đến hồn thơ lộng giữa ngày
Ấp ủ trong tim bao mộng ước
Mơ ngày trăng nước hiệp trời mây
Dang tay mỡ rộng t́nh bằng hữu
Góp sức chung ḷng thơ họa hay
Thu đến thu đi hồn hàn sĩ
Vui cùng mây nước huyện t́nh say ..!

XuânQuỳnh

THU MƠ

Duyên dáng em về trong nắng bay
Thu ơi màu nhớ đẫm sương ngày
Chuồn chuồn giỡn nước trên lườn sóng
Cánh én đùa nhau giữa bóng mây
Xướng họa bên đời vui tứ đẹp
Rượu trà trước ngỏ ngợi thơ hay
Niềm mơ bàng bạc lèn tâm tưởng
Thi sỹ ươm t́nh góp mộng say

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:35 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.