NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 27-06-12, 03:16 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1354. ANH LÀ...

Anh là T́nh yêu của em
Cho em trái ngọt, hoa thơm giữa đời
Cho em khúc hát chơi vơi
Dịu dàng, mềm mại bao lời yêu thương.

Anh là cuối đích con đường
Để em dừng lại lặng hồn trong nhau
Là bao nhiêu phép nhiệm mầu
Đưa em qua được sông sâu, núi rừng...

Anh là quả chín, em thương
Bởi ta như thể vấn vương kiếp nào
Anh - Em là Trăng với Sao
Ḿnh xây hạnh phúc, biết bào là t́nh...

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:46 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.