NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 27-06-12, 03:47 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1390. DỖI HỜN

Dỗ ḷng cơn nhớ từng đêm
Mùa trăng đă úa mà niềm đau dâng…

Mỏi ṃn số kiếp lênh đênh
Sầu tuôn mấy đoạn, mộng t́nh rớt rơi
Xa nhau không nói một lời
Để người chốn cũ ră rời hồn đơn.

Tim buồn quặn thắt từng cơn
Gặp chi để phải miên man t́nh sầu
Xa đưa bóng ngă chân cầu
Gởi ai trăm mối úa chau cả ḷng.

Nặng t́nh rồi cũng bổng không
Dỗi hờn rồi cũng ngóng mong cuối trời…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:46 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.