NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 27-06-12, 09:17 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1411. HỜN

Gió thu đẫm ướt gọi mời
Xuyến xao chút nhớ nhờ trời đất đưa
Một ḿnh đi sớm về trưa
Những mong tin nhạn kịp vừa ước mơ.

Rót ḷng vào mấy câu thơ
Bâng khuâng muốn ngỏ vẩn vơ tim hờn
Trách ai ngó mận xem hồng
Để năm canh phải pḥng không mỏi t́nh.

Tưởng là nến đẹp lung linh
Nào hay sợi mỏng tơ mành tủi thân
Bao kỳ ngỏ ư xa gần
Mà sao quân tử tần ngần – lặng im.

Một đời giá tuyết dịu êm
Chỉ mong tao ngộ bên rèm trời xuân
Ước ao t́nh rộn đuốc hồng
Trăm năm chỉ một t́nh chung – Ta Ḿnh…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:07 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.