NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 28-06-12, 02:40 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1578. GIỌT SƯƠNG

Lóng lánh như ngọc ban mai
Trắng trong một kiếp, nguyệt đài lung linh
Ḱa em, yểu điệu tươi xinh
Mây nào vướng tóc, trăng thanh, cơi bồng.

Ươm mơ cho dậy hương ḷng
Ḥa trong gió lộng thơ nồng niềm yêu
Góp gom t́nh nhớ chắt chiu
Gởi qua hồn kẻ bụi đời nhuốm thân.

Từ khi sương sóng sánh gần
Ve ran tiếng gọi, mộng ḷng khai hương
Mùa yêu rạng rỡ trăm đường
Thiết tha sương nở nụ hồng quyến ai.

Ngọc ngà sương nép cánh mai
Rỡ ràng sương đọng trên vai xuân t́nh
Có em là có b́nh minh
Để tim yêu măi lênh đênh giữa hồn…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:49 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.