NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 06-07-12, 02:18 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


853. HƯƠNG THƠ

Lóng lánh tim hồng nét mượt thơ
Chao nghiêng thi tứ đẹp duyên chờ
Hoa xuân khởi sắc vờn mây ước
Nắng lụa dập d́u vẽ bướm mơ
Quân tử xiêu hồn đâu thể tránh
Giai nhân xao động dễ nào ngơ
Bâng khuâng hương nhớ lèn trong gió
Thi hứng trào dâng mộng ghé bờ

HANSY

THI NHÂN

Chữ tinh ư mỹ gọi là thơ
Tứ động vần xuôi khởi mộng chờ
Phong cách xuyên tâm h́nh hóa bóng
Câu từ gợi cảm thực như mơ
Thiện chân cạn tỏ xa điều gở
Đức hạnh dung ḥa thoát cái ngơ
Hoàn tục thăm đời rờ thác loạn
Thi nhân lạc lơng giữa đôi bờ.

LÊ VI

HOÀI VỌNG

Xao xuyến tim ḷng thoáng ngẩn ngơ
Ai kia mắt đỏ vọng xa bờ
Nào chăng gió núi vương t́nh sử
Có phải mây ngàn kết mộng mơ
Cứ ngỡ đượm đà niềm ngóng đợi
Dè đâu thăm thẳm nỗi mong chờ
Chắt ḷng hạ bút ḍng tim đỏ
Gởi về phương ấy chút t́nh thơ

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:27 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.