NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 09-07-12, 10:14 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


881. MẮT NAI

Sóng sánh mắt nai đẹp tuyệt vời
Đắm hồn ta măi giữa ḍng trôi
Nước mây hữu ư buông màn kín
Trăng gió lưu t́nh dậy ánh khơi
Mộng với thuyền yêu ḷng luyến láy
Mơ cùng bể ái sóng chơi vơi
Hồ thu biếc thắm đâu rồi nhỉ
Để kẻ t́nh si đuối cả đời

HANSY

T̀NH SI

Đắm đuối giai nhân mới nửa vời
Nên ḷng đâu dễ đă buông trôi
Tơ vương sắc nét trong hoang lạnh
Hằn vết chân không vừa đến khơi
An lạc phần nào t́nh viễn vọng
Duyên lành chưa vẹn mộng đầy vơi
Tưởng sau lần gặp rồi quên lăng
Mà nhớ như in suốt một đời.

LÊ VI

THÔI

Dỗ ḷng chi nữa mộng t́nh vơi
Giấu nét thư hương tím cánh đời
Kỷ niệm chôn vùi theo địa mộ
Yêu thương trút bỏ giữa ngàn khơi
Gió trăng ḥ hẹn giờ thinh lặng
Mây nước mê si cũng ngút vời
Đốt cháy ngày xưa đi người nhé
Tim nồng thuở ấy đă tàn trôi

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
phale (10-07-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:36 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.