NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 10-07-12, 12:29 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


888. CHIỀU LY BIỆT

U uẩn nơi lòng khó thể vơi
Sông ngăn núi cách nghẹn bao lời
Em về xứ lạ sầu dâng mắt
Ta ở quê nhà lệ trải khơi
Ngắm gio chao cành thương mộng thẳm
Nhìn hoa hé nhuỵ xót mơ vời
Hồ tan giấy rã lòng tê buốt
Giọt nhớ hoe vàng chiếc lá rơi

Nguyệt Ánh

VỠ MỘNG

Nhớ thương hờn giận chẳng hề vơi
Xa xót ghim sâu buốt vạn lời
Mộng vỡ tan tành ngun ngút đất
Mơ tàn buông bỏ ngạt ngàn khơi
Giữ gìn tình nghĩa rồi tung tóe
Tiếc nuối tơ duyên cũng vợi vời
Gác vắng chao lòng trong quạnh quẽ
Rượu nồng chan với lệ sầu rơi

HANSY

Kỷ Niệm

Quay về dĩ vãng thuở nào vơi
Gọi mãi tên ai đến khản lời
Nhớ buổi chia tay vào sóng gió
Thương lần tiễn bạn vượt trùng khơi
Còn đâu ánh mắt ngày yêu dấu
Đã hết bờ vai phút tuyệt vời
Ngắm cảnh trăng tà ôn kỷ niệm
Bào mùa lá đổ lệ lòng rơi

Vancali

TÌNH RƠI

Giọt buồn thấm đẫm mãi rơi rơi
Mắt ngóng hồn trông ước mộng vời
Quá vãng đau lòng trong thẳm vắng
Yêu thương nát dạ giữa mù khơi
Người đi mộng tưởng lừng vang sắc
Ta ở mơ hoang uất nghẹn lời
Buốt giá canh tàn đời lữ khách
Còn ai an ủi để hờn vơi

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:37 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.