NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ lưu hàn giang

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #12  
Cũ 10-07-12, 09:33 PM
luuhangiang luuhangiang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 137
Thanks: 1.065
Thanked 582 Times in 138 Posts
Mặc định

HOA SÓNG.

em về bên ấy... có mưa bay
đường xưa hoa trắng rụng rơi đầy
gởi cánh hoa vàng theo nắng nhạt
mảnh t́nh lăng đăng với gió mây...

sao thưa đưa lối ánh trăng treo
nhớ ai...trăng sáng măi lưng đèo
sóng vỗ lao xao bên ghềnh đá
thiên thu giọt nước đă...bay vèo...

chốn nầy ta hứng hạt mưa...say
chờ em hoa nắng cũng hao gầy
nghe gió th́ thầm reo suối nhạc
chân trời hoa sóng...chập chờn bay...

L.H.G.2012.

Lần sửa cuối bởi luuhangiang; 30-08-12 lúc 05:42 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to luuhangiang For This Useful Post:
hoatigon208410 (10-07-12), Huyền Minh (10-07-12), kehotro (29-07-12), Nhím con (12-07-12), phale (11-07-12), úm_bala (11-07-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:04 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.