NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Lơ ngơ đôi ḍng...

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #3  
Cũ 29-04-10, 11:48 AM
Avatar của Thu Phong
Thu Phong Thu Phong đang ẩn
CM Nhị Thập Thất Thu Phong
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 263
Thanks: 483
Thanked 1.202 Times in 263 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Thành Phước Xem bài viết
.




Tôi về…

Tôi về thăm lại làng xa
Mái đ́nh đổi dáng tre là ngà thay
Chỉ c̣n một áng mây bay
Vấn quanh ngọn gió nằm đây chực chờ

Dăm ba hàng quán hững hờ
Đuổi con sáo sậu sang bờ ca dao
Bống vàng luyến tiếc bờ ao
Nằm im trang giấy thuở nào quẫy đuôi

Cánh c̣ cánh vạc về xuôi
Ruộng gầy hóa đá ngậm ngùi lúa đi
Tôi về thăm lại những ǵ…
Làng xưa… lạ quá… giá chi… đừng về!

28/04/2010
Nguyên Thoại
Mượn ư bạn, làm ngược lại bài "Ai gửi lời" ngày xưa ấy...

Tôi về…

Làng tôi một buổi t́m về đó
Bến nước năm nao lạc mất rồi
Ngói thẫm đ́nh xưa đâu dáng vẻ
Tre ngà tóc mượt bặt tăm hơi
C̣ con ở lại ca dao nhé
Cá bống nằm hoài cổ tích thôi
Lạ lẫm hanh hao từng kỷ niệm
Đừng đi c̣n có mộng xa vời

29/04/2010
Thu Phong

Lần sửa cuối bởi Thu Phong; 29-04-10 lúc 05:32 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Thu Phong For This Useful Post:
Nguyên Thoại (29-04-10), Nhím con (29-04-10), phale (29-04-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:35 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.