NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 20-07-12, 07:25 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

931. TÀN DƯ

Kỷ niệm chúng ḿnh đă lặng trôi
C̣n chi mà tiếc hỡi t́nh ơi
Tàn dư cũng sẽ bay theo gió
Chút nhớ rồi ra hút cuối trời
Giận dỗi đâu nào đan hợp bóng
Trách hờn chẳng thể kết chung đôi
Th́ thôi quên nhé đường xưa cũ
Tím lộng thương yêu trả hết người

HANSY

DẤU ẤN MỘT THỜI

Thuyền t́nh lặng lẽ lững lờ trôi
Bến Đám sông Thương đấy bạn ơi !
Điểm hẹn một thời c̣n dấu ấn
Lời thề thuở ấy có mây trời
Con đường phủ lạng ta ḿnh bước
Góc phố thành Xương dạo sóng đôi
Đỉnh núi Nham Biền lời khắc đá
Trái tim ghi tạc dáng h́nh người.

Tuyen45

T̀NH NHỚ

Đêm lặng ḷng luôn nhớ một người
Vọng hoài kỷ niệm thuở chung đôi
Tung tăng gởi mộng trong mây gió
Âu yếm trao hôn giữa đất trời
Chiều nắng lung linh nồng dạ hỡi
Mùa trăng lóng lánh thắm hồn ơi
Gió giông tan tác buồn vô hạn
Quá văng ngày nào bỗng dạt trôi

HANSY


Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:39 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.