NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 22-07-12, 01:18 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

935. T̀NH XƯA

Nhớ ơi ngày ấy khúc quanh sông
Thoang thoảng mùi thơm lúa chín đồng
Em gởi ḷng này mây biếc hạ
Ta trao tim ấy nắng hừng đông
T́nh thơ dệt đượm nồng bao ư
Duyên mộng ủ đầy thắm mấy ḷng
Thương lắm mùa xưa đầy kỷ niệm
Nên hồn thao thức nỗi trông mong

HANSY

THƠ THẨN

Lúc lở khi bồi tùy khúc sông
Dệt t́nh thêu ư ngát tơ đồng
Thiên thời địa lợi no tṛn mộng
Nảy lộc đâm chồi trở giấc đông
Vọng cảnh chan ḥa nguồn cảm xúc
Hoài hương xao xuyến sóng trong ḷng
Thả trời thương nhớ ngời dấu ái
Danh lợi trên đời chẳng đợi mong...

LÊ VI

LÀNG QUÊ

Làng tôi uốn lượn chạy ven sông
Ôm ấp bờ đê mượt cánh đồng
Sôi nổi vui tươi khi đến hạ
Êm đềm lờ lặng buổi vào đông
Chút nhau đất mẹ gừng thơm dạ
Núm ruột quê cha muối xát ḷng
Lập nghiệp phương xa từ dạo ấy
Nghe ḥ mái đẩy chợt hoài mong

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:21 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.