NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này THƠ TÌNH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 22-07-12, 01:23 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1652. MỘT GIỌT SƯƠNG

Giọt sương lóng lánh giữa đời
Xuyến xao cõi mộng, ươm lời cho thơ
Giọt sương lóng lánh cõi mơ
Bềnh bồng Từ Thức chạm bờ bồng lai.

Giọt sương níu lá thu phai
Lung linh mờ ảo đậm dài sắc hương
Chao tình với một giọt sương
Đời ta sáng mở trăm đường tim yêu.

Giọt sương lóng lánh yêu kiều…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (22-07-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:15 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.