NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 23-07-12, 02:18 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

946. PHỐ BIỂN VÀO HÈ

Hè đến nào nghe cuốc gọi hè
Ve sầu phố biển chẳng lời ve
Cát nằm nắng đổ im phăng phắc
Dừa đứng gió chao lá xập xòe
Khách đến du thuyền lời ríu rít
Tàu về còi thổi tiếng tò te
Sóng đùa én lượn vui cơn nước
Phượng thắm Nha Thành rực sắc khoe.

Ngọc Ẩn Nhi Huyền

HẠ ƠI

Hè loang sắc nắng đậu bên hè
Ve gọi phượng nồng họa khúc ve
Lóng lánh mắt tình mơ chạm khẽ
Tung tăng cánh bướm mộng vơn xòe
Chia tay bạn học dâng hờn tủi
Tạm biệt sân trường rộn tí te
Ngoái lại đường xưa thời áo trắng
Vọng vang kỷ niệm mãi từng khoe

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:02 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.