NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #35  
Cũ 28-07-12, 06:36 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định




Gửi CHO NGƯỜI

Thao thức bao đêm góp nhặt lời
Đan từng điệu lý vượt trùng khơi
Vần thơ Anh viết loang vần mộng
Khúc hát Em ngân rạng khúc đời
Cảnh cũ tơ vương làn khói quyện
Đường xưa luyến nhớ vệt buồn rơi
Tình nồng nét gợi trang tình thắm
Gửi Gió mang thư gửi tới người!

....Nam Khánh....


ĐÁNG MẶT NGƯỜI

Nguyện hứa cùng em giữ trọn lời
Hôm nay vượt sóng để ra khơi
Phương xa dựng nghiệp xây ươm mộng
Quê mới lập công kiến tạo đời
Cố gắng mục tiêu nguyền đạt được
Siêng năng công việc chẳng buông rơi
Sống đừng hổ thẹn cùng nhân thế
Bè bạn ngợi khen đáng mặt người

.....LEHONG......
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:33 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.