NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Bước thầm quán thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #81  
Cũ 28-07-12, 08:29 PM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định



ĐỢI NGÀY UYÊN ƯƠNG

Thủy chung em gối tay chàng
Nặng thương luyến ái bạt ngàn nhớ mong
Dã tràng xe cát biển đông
Em nơi biển bắc dõi trông tin chàng

Hoa thơm cất giữ tình lang
Mơ ôm gối mộng cung đàn ru êm
Thoảng đưa một khoảng trời đêm
Tiếng con sáo sậu nặng niềm tình quân

Mưa đêm một khúc lưng chừng
Cung đàn lỗi nhịp xin đừng so dây
Dù cho biển bắc trời tây
Cung tơ để sẵn trời mây hòa dùm

Nửa đêm gió lạnh mưa chùm
Giữ hoài một khối tình câm thế này
Thoảng nghe vó ngựa sang đây
Chàng ơi thiếp đợi cái ngày uyên ương.


DH
Signature: DIỄM HUYỀN
Trả lời với trích dẫn
  #82  
Cũ 28-07-12, 08:30 PM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định


NHỚ !!

Sáng nay trời bổng đổ mưa
Em ngồi điếm giọt nhớ vừa rớt rơi
Tình ơi chảy ra biển đời
Con sông uống ngược đất trời vào tim

Xa anh em cố moi tìm
Bao nhiêu nỗi nhớ nhận chìm gió mưa
Rót lòng uống chút giọt thừa
Hôm qua xót lại ngọn dừa trao nghiêng

Xuân qua hạ đến làm duyên
Thu tàn đông rụng muộn phiền vào tim
Liễu đưa cành trúc ru hiền
Tình luôn nhượng bước thuyền quyên gói sầu

Bình minh ôm giọt mưa ngâu
Trăng sao không tỏ lắc đầu kêu than
Hoàng hôn cũng lệ chứa chan
Kéo rèm lại nhớ mắt chàng hôm nao.

DH
Signature: DIỄM HUYỀN
Trả lời với trích dẫn
  #83  
Cũ 28-07-12, 08:31 PM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định


KẾT VÒNG TIM YÊU !!

Một câu nghe mát dạ hờn
Tình tang trước gió tiếng đờn du dương
Anh ơi thương thiệt là thương
Giai ngẫu duyên thắm tân nương nguyệt nhường

Hoa cau hát tiếng du dương
Nhớ anh vẫn để thầm thương đợi chờ
Trầu ơi chớ có làm ngơ
Ta với anh bây giờ một đôi

Vôi kia tình đã quyệt rồi
Ngổn ngang trăm mối bây giờ vui vui
Lời anh ngọt ngọt bùi bùi
Vì yêu em đợi hết buổi trăng ngàn

Tim em quyện lấy hồn chàng
Tình em quyện lấy tân lang mời trà
Mâm cơm chén đũa một nhà
Vòng tay ân ái mặn mà trăm năm

DH
Signature: DIỄM HUYỀN
Trả lời với trích dẫn
  #84  
Cũ 28-07-12, 08:40 PM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định


YÊU HẾT MÌNH !!

Yêu nhau cau héo đem phơi
Vu quy một nắm em mời mẹ cha
Đôi ba chén rượu tách trà
Rước em một thể về nhà anh nghen

Yêu thì dạ hơi ghen ghen
Anh thương bỏ lỗi trống kèn rước dâu
Thắm duyên với một miếng trầu
Trăm năm giai ngẫu mình đâu đổi dời

Cho dù anh rách tả tơi
Vụng ăn vụng nói không dời cung thương
Em không nguyệt thẹn hoa nhường
Nhưng câu chung thủy vạn vươn bạc đầu

Dù cho biển bắc mưa ngâu
Trời nam dông bão gật đầu vẫn yêu
Chòi tranh vách lá đìu hiu
Một câu nguyện ước thương nhiều không xa.

DH
Signature: DIỄM HUYỀN
Trả lời với trích dẫn
  #85  
Cũ 28-07-12, 08:42 PM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định



TRỌN TÌNH

Thương anh nhuộm sợi tơ màu
Em ngồi đan chỉ kiếp sau đượm tình
Yêu nhau bốn kiếp nhen mình
Nếu còn kiếp nữa chung tình trọn luôn

Cau xanh em hái nguyên buồng
Để dành ngoại quệt cho vuông cơi trầu
Anh ơi mưa nắng dãi dầu
Bên chàng có thiếp trọn câu đá vàng

Lang quân ơi hỡi tân lang
Một câu đã hứa kiếp ngàn bên nhau
Đừng đem vôi đổ lòng đau
Đừng quên hẹn ước trầu cau nghen chàng

Không như Chức Nữ Ngưu Lang
Yêu nhau đắng kiếp lỡ làng gặp nhau
Thơ tình Nguyệt Lãm suối giàu
Dẫu trong giông bão nhiệm màu tình ta

DH
Signature: DIỄM HUYỀN
Trả lời với trích dẫn
  #86  
Cũ 28-07-12, 08:44 PM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định


EM VẪN GIỮ LỜI HỨA


Băm nát cau khô
Hương nồng vươn vấn
Giả lá trầu xanh
Ngọt vị chung tình

Anh có là ai
Lam lũ ruộng đồng
Lắm nỗi gian truân
Thương em vẫn thương

Ai nói cau khô
Không cần có nước
Ai nói trầu xanh
Chẳng muốn mồ hôi

Em vẫn là em
Giữa một lời hứa
Cho cau với trầu
Thắm nghĩa tình vôi

DH
Signature: DIỄM HUYỀN
Trả lời với trích dẫn
  #87  
Cũ 28-07-12, 08:46 PM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định



BỔNG DƯNG


Bổng dưng anh để em buồn
Bổng dưng con cá dưới nguồn soi gương
Bổng dưng dạ thấy thương thương
Bổng dưng trăm mối tơ dương khúc sầu

Bổng dưng nhìn anh thật lâu
Bổng dưng gió đến bồ câu cuối chào
Bổng dưng ta chạm tay nhau
Bổng dưng anh đến cau trầu thắm đôi

DH
Signature: DIỄM HUYỀN
Trả lời với trích dẫn
  #88  
Cũ 28-07-12, 08:49 PM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định


XUÂN ƠI


Ai hát nàng xuân ơi
Sao nghe thiết tha lòng
Tái tê hồn con gái
Nhớ thương dặm đường tình

Nàng xuân ơi ai bước
Nghe rung rinh tim mình
Vỡ vụng nỗi chờ mong
Tình yêu là gì hởi xuân

Nàng xuân nói xuân cười
Xuân hồn nhiên ríu rít
Có biết mùa thu không
Chết lặng trong gió đông

DH
Thứ Bảy, 16/4/2011 - 4:22:18 AM
Signature: DIỄM HUYỀN
Trả lời với trích dẫn
  #89  
Cũ 28-07-12, 08:51 PM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định



CHỜ ANH

Nụ tầm xuân anh ơi
Trải dài trên phố nhỏ
Lá xuân đầu bỏ ngõ
Nhớ thương người phương xa

Áo em trắng ngần mây
Tình em mùa thu tím
Đợi người có trong tim
Chẳng biết nẻo tìm đâu

Ngon ngọt nặng trái sầu
Lời hứa anh theo mây
Tâm tình đầy ông trăng
Chị Hằng ứa lệ rang

Anh ơi nàng xuân về
Khoe hồng sắc đôi môi
Anh về chưa lói nhỏ
Có em ngồi chờ

DH
Thứ Bảy, 16/4/2011 - 4:18:01 AM
Signature: DIỄM HUYỀN
Trả lời với trích dẫn
  #90  
Cũ 28-07-12, 08:53 PM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định



MÙA XUÂN LẠNH

Đỏng đảnh xuân làm dáng
Ngã nón áo bà ba
Nàng xuân cười típ mắt
Ngẩn ngơ ông mặt trời

Đôi guốc cao xuân bước
Nhẹ nhàng tợ sương mai
Bập bềnh chiều tắt nắng
Ngẩn ngơ ông mặt trời

Chàng đông lén nhìn xuân
Ôm choàng trong giấc ngủ
Băng tuyết trắng gian nhà
Cái lạnh trong thịt da

DH
Thứ Bảy, 16/4/2011 - 4:15:29 AM
Signature: DIỄM HUYỀN
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:01 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...