NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Bước thầm quán thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 28-07-12, 09:04 PM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định



XỨNG ĐÔI !!


Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in bóng ấy nửa che đôi ḿnh
Em ơi em vẫn rất xinh
Tay anh nửa mộng chung t́nh em nhen

Ṿng tay với bóng lung linh
Áo em xẻ nửa chúng ḿnh chia đôi
Chia em một thúng trầu hôi
Anh đưa mẹ đến lấy nồi nấu cơm

Nấu xa để lửa gần rơm
Duyên anh bén gót nồi cơm thơm lừng
Bởi ta bác họ người dưng
Cơm canh để sẵn không bưng đói ḷng

Nh́n em một khoảng xa trông
Chập chờn bóng nước eo ong nơn nà
Này môi này mắt này da
Mẹ bảo cơm chính lụa là cất đi.

DH
Signature: DIỄM HUYỀN
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:24 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.