NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Bước thầm quán thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #14  
Cũ 29-07-12, 11:18 AM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định


MỒ CÔI T̀NH


Em bước về bến không anh
Dây leo chưa tới dạ đành ngoảnh đi
Nhớ ơi…ngủ giất t́nh si
Nước trôi ngược nước thương th́ vẫn thương

Hờn anh mây nước vô thường
Trăng treo trên đỉnh t́nh trường vắt đâu
Tủ kia em cất vườn trầu
Sóng sánh nước bạc rầu rầu bến neo

Nỗi ḷng vắng bước t́nh nghèo
Tim côi rụng lá tỉnh queo t́nh đời
Ngân nga mái đẩy chơi vơi
Lả lơi bóng nguyệt người mời trái cau

Cau non không thắm vôi hồng
Chờ xa mỗi bước bưởi bồng chia xa
Anh giờ là của người ta
Em không thương nhớ sao mà buồn tênh.
Signature: DIỄM HUYỀN
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to diemhuyen For This Useful Post:
Nhím con (01-08-12), úm_bala (30-07-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:04 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.