NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #26  
Cũ 30-07-12, 12:32 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

983. PHÚC ĐỨC

Chữ đức xây nền giữa thế gian
Khơi cung từ ái vọng tâm đàn
Lung linh mật đất hương quỳnh bội
Lóng lánh tơ trời sắc ngọc lan
Ngâm ngợi vui t́nh cùng hạc nội
Tiêu dao ḥa mộng với mây ngàn
Nhẹ nhàng cuộc sống hồn thư thái
Cuối nẻo thỏa ḷng vạn phúc đan

HANSY

NHỚ

Nhớ lần lạc bước xuống trần gian
Ve vuốt lời thơ vọng tiếng đàn
Đối ẩm vườn hồng say ngọc nữ
Giao bôi bến gió ngắm phong lan
Ngâm hoa vịnh nguyệt nghiêng tâm cảm
Ư đẹp lời thanh cuộn gió ngàn
Sống giữa nhân gian ḷng mở hội
Chết lên thượng giới cũng đành đan.

LÊ VI

TÂM THÀNH

Giữa đời ḷng thiện kết tâm đan
Nhân ái mùa thơm dậy bạt ngàn
Góp sức mười phương duyên hạnh ngộ
Xây t́nh bốn bể nghĩa kim lan
Sẻ chia thế sự bao đời khó
Thanh thản thư hiên một tiếng đàn
Sống mấy chỉ là xong kiếp bạc
Trầm hương lưu lại chốn nhân gian

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:18 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.